Kết quả tìm kiếm cho "Xã Phú An"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 54877
Sáng 20/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An (tỉnh An Giang) tổ chức trao thẻ Bảo hiểm Y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 19/5, tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Lê Thị Cẩm Chi về tội điều khiển ôtô đâm tử vong ông Lê Phước Toàn khi ông đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27.
Có cần xả hết nhiên liệu cũ trước khi chuyển sang xăng E10? Xe đời cũ có tương thích không? Có cần chất phụ gia không? Đó là băn khoăn của nhiều chủ xe khi gần đến ngày xăng A95 bị "khai tử".
Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, các hồ chứa phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và dân sinh; vận hành hồ chứa theo đúng quy trình đã được duyệt.
Hang Dơi được kiến tạo hàng trăm triệu năm, một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở vùng Quảng Nam - Đà Nẵng với nét kỳ bí, huyền ảo.
Chương trình Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng được tổ chức vào ngày 20/5/2026, gắn với sự kiện công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hiến mô, tạng Việt Nam".
Theo báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới giữa năm 2026 do Liên hợp quốc công bố ngày 19/5, mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% (dự báo hồi tháng Một) xuống còn 2,5%.
Bằng quen biết người phụ nữ 41 tuổi sống cùng xã trong nhiều năm nay nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn và Bằng đã ra tay sát hại cả gia đình người phụ nữ đó.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và mong mỏi tìm thấy phần mộ, xác định được danh tính của các liệt sỹ thì vẫn nguyên vẹn trong lòng hàng triệu gia đình Việt Nam.
Với những cách làm hiệu quả và sáng tạo, việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã An Châu trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”, góp phần xây dựng quê hương.
Tôi biết về Đại úy Nguyễn Danh Nguyên qua những lần đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình công tác và các hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên trẻ, dân vận khéo… Điều tôi cảm nhận được ở đồng chí là sự chân thành, dễ gần và nhiệt tình trong mọi công việc. Gần 10 năm gắn bó ở biên giới Tây Nam, với đức tính cần cù, khiêm tốn, chịu khó học hỏi, không ngừng trau dồi đạo đức lối sống, đồng chí Nguyên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.